Nữ chiến sĩ công an làm báo

Thứ hai, 28/10/2013 23:06

(Cadn.com.vn) - Làm báo với phụ nữ vốn khó khăn, vất vả. Làm báo trong ngành công an lại càng vất vả hơn, nhưng với sự đam mê và lòng nhiệt huyết, Thượng úy Đặng Thị Phương Thanh (công an tỉnh Đắc Nông) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Tốt nghiệp trung cấp trường Phát thanh truyền hình năm 2004, Thượng úy Đặng Thị Phương Thanh được tuyển chọn vào công tác tại Đội Tuyên truyền – Phòng Công tác chính trị CA tỉnh Đắc Nông.

Từ đó đến nay, nữ chiến sĩ công an làm báo này luôn năng nổ nhiệt tình, sẵn sàng đi các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng phức tạp khó khăn để ghi hình, nắm bắt thông  tin liên quan đến tình hình ANTT, tham gia xây dựng 228 chuyên mục phát thanh và 228 chuyên mục truyền hình ANTT. Cũng trong thời gian đó, chị có hàng trăm bài viết có mặt trên hàng loạt các trang báo giấy, báo điện tử, các kênh truyền hình trung ương và địa phương...

Đó không chỉ xuất phát từ tinh thần trách nhiệm mà từ chính sự năng động, sáng tạo, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và cái tâm của một người làm báo. Có lẽ chính cái tâm đó đã thôi thúc chị ngày đêm “sống chung” với các nhân vật của mình và đồng cảm với họ, từ đó chị đã thổi hồn vào chính những bài viết của mình làm cho người đọc dễ dàng cảm nhận và thấu hiểu.

Thượng úy Đặng Thị Phương Thanh (thứ hai từ phải sang) tặng quà một gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa.

Dù là nữ nhà báo nhưng chị luôn xông pha đi bất cứ đâu để nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết và bổ ích cung cấp cho khán thính giả và độc giả. Chị quan niệm, là nữ phóng viên hay nam phóng viên thì công việc cũng như nhau, lúc nào cũng đi vì người làm báo là phải có sự đam mê, yêu nghề, luôn tìm những cái gì mình thích và không bao giờ chán công việc mình làm.

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, lòng quyết tâm, sự say mê với nghề, chỉ sau một thời gian công tác, Thượng úy Thanh đã từng bước khẳng định được khả năng viết báo của mình.

Ngòi bút của thượng úy Thanh đã viết nên những bài báo sâu sắc, mềm mại, góp phần giúp cho độc giả hiểu thêm về những công việc và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CA cũng như vạch trần âm mưu, phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Từ đó giúp nhân dân nêu cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng lực lượng CA các cấp trong tỉnh đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Dù tất bật với công việc nhưng chị vẫn luôn đảm nhận tốt vai trò là một ủy viên Ban chấp hành chi đoàn trong 4 năm liền. Đến năm 2012, chị được cấp trên tín nhiệm bầu làm ủy viên thường vụ, cụm trưởng cụm thi đua khối xây dựng lực lượng hậu cần Đoàn Thanh niên CA tỉnh. Trong vai trò mới, chị đã bám sát các yêu cầu công tác của đoàn cấp trên, tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực.

Trung tá Nguyễn Văn Thành – Phó trưởng Phòng Công tác chính trị CA tỉnh cho biết, Thượng úy Đặng Thị Phương Thanh là một nữ phóng viên, nữ cán bộ đoàn nhiệt tình, năng nổ, tận tụy với công việc, không ngại khó, ngại khổ, tham gia hầu hết các công việc của đơn vị, kể cả những công việc khó khăn, phức tạp và đã được Giám đốc CA tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Đắc Nông, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh tặng gần 30 giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác.

Tổng kết phong trào thi đua hằng năm chị luôn được công nhận là chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đăc biệt, chị đã được Trung ương Đoàn tặng bằng khen về thành tích trong phong trào đoàn và Giám đốc CA tỉnh tặng giấy khen sơ kết 2 năm phong trào thanh niên học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND (2011-2013).

Giữa bộn bề của xã hội, người làm báo luôn thầm lặng và thượng úy Thanh cũng thế. Nhưng bằng ngòi bút tinh tế của mình, chị đã mang đến cho khán thính giả và độc giả những thông tin hữu ích.

Hồng Long